Chọn HLV chọn đội tuyển: Đếm cua trong lỗ
(Cadn.com.vn) - Hơn 10 năm qua, đây là lần thứ 11 BĐVN thuê HLV ngoại. Lẽ ra với từng ấy lần “nâng lên đặt xuống”, các sếp VFF hẳn phải rút ra những bài học quý giá trong việc tìm thầy ngoại. Ấy vậy mà, cái căn bệnh “nhiệm kỳ nào hay nhiệm kỳ ấy” đã khiến con số thuộc hàng kỷ lục trên chẳng để lại kinh nghiệm gì quý báu, nên ở lần 11, nó cũng bối rối và nhiêu khê như lần đầu.
Báo chí nói “mỏi miệng”, các "quan" ngành Thể thao “đá” trách nhiệm tùng phèo, chỉ có thiên hạ được trận cười hả hê. Lâu nay, thiên hạ cứ nghĩ lời của vị cựu Chủ tịch VFF rằng “VFF thấp hơn mặt bằng xã hội” là ác khẩu, vạch áo cho người xem lưng, thì nay, thực tế đã kiểm nghiệm, khối kẻ cười thầm đắc chí. Bắt đầu bằng việc các quan chức nếu ra các tiêu chí cho chức danh HLV trưởng. Đã đành chọn thầy cho đội tuyển nhưng các tiêu chí của VFF nhìn vào trông thật khó hiểu. Rằng, để trở thành HLV trưởng VN phải am hiểu bóng đá Châu Á, phải từng làm HLV trưởng đội tuyển... Nhiều chuyên gia bảo cái tiêu chí ấy vớ vẩn, thực tế thì nó còn hết sức vớ vẩn, bởi trên thế giới chẳng ai đưa ra các tiêu chí loại như vậy. Sản phẩm ấy chỉ có ở VFF. Tiếp đến là việc lựa chọn thông qua hồ sơ, giới thiệu, thế là ngay lập tức “quả đắng” Letard được dư luận đưa ra cảnh báo. Đúng là làm gì cũng phải có hồ sơ, giấy tờ, nhưng việc chọn HLV bóng đá mà qua hồ sơ thì dù bản hồ sơ ấy có đẹp như mơ, nó cũng chỉ tồn tại trong văn phòng, sân cỏ thì cần thực tế.
![]() |
VFF vẫn đang loay hoay tìm người thay Riedl. Ảnh: T.Đ |
Nếu nói rằng cần một HLV am hiểu BĐVN thì ông Calisto phải là ưu tiên hàng đầu, nhưng vị HLV này thậm chí còn không có trong danh sách sơ tuyển nói gì đến vòng chung kết. Thắc mắc thì Phó chủ tịch VFF trả lời do ông này không nộp hồ sơ, rằng chẳng lẽ VFF phải đi mời ông?! Với cung cách làm việc quan niêu, thiếu cầu thị, đương nhiên hồ sơ, thủ tục bao giờ chẳng có giá trị hàng đầu. Cũng với những tiêu chí ấy, các vị Hội đồng HLV tốn bao công sức, chọn lựa, hội họp để rồi lọc ra được 5 ứng viên ngoại sáng giá vào chung kết cho chức HLV trưởng ĐTVN, nhưng té ra, 4/5 vị HLV ấy đã đậu bến đỗ khác. Thậm chí, như HLV Maturana (Colombia) đã ký hợp đồng với Trinidad&Tobago, thông tin được đăng tải công khai tràn ngập trên mạng, vậy mà các vị hội đồng cứ hí hoáy điền tên ông này, rồi hội họp, bình xét. Chuyện chẳng khác gì đếm cua trong lỗ.
Thế là ầm ầm chuyện cho dư luận cười. VFF rối lên khi danh sách 5 ứng viên kia trở nên vô tác dụng. Nghe đâu vì đã lỡ hứa “sẽ có HLV trưởng ngay trong tháng 3 này” nên một danh sách khác đã được VFF cập nhật để thực hiện vòng chung kết.
Phải nói thẳng thắn với nhau rằng, tiền thuê HIL là ngân sách, cũng có nghĩa là tiền của dân, VFF tiêu xài thế nào để đừng mất niềm tin trong dân, điều đó có giá trị quan trọng hơn nhiều những tập hồ sơ nhiều lời có cánh. có nhiều cách để hiểu vì sao BĐVN lẹt đẹt mãi. và đó là một góc nhìn.
Hải Hậu